Ước ao được sống đời đời | Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII TN.B

Hạnh phúc là niềm khao khát tự nhiên và chính đáng của mỗi con người. Nhưng không phải mọi loại hạnh phúc đều giống nhau; hạnh phúc trần thế thường ngắn ngủi và có thể biến mất theo thời gian. Hạnh phúc đích thực và vĩnh  cửu là điều chúng ta tìm kiếm. Đó là được sống đời đời trong tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên năm B hôm nay (Mc 10, 17-30) kể về một người đến gặp Chúa Giêsu, ước ao được sống trường sinh và đặt ra một câu hỏi mang tính quyết định: “Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Người này không có tên tuổi hay quê quán cụ thể. Tin Mừng muốn người đọc, chúng ta, tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta, để chính chúng ta cũng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy: “Lạy Chúa, con phải làm gì để được sự sống đời đời?” 

Sự thách đố của Lời Chúa

Chúa Giêsu trả lời rằng, để đạt được sự sống đời đời, người thanh niên không chỉ cần tuân giữ mười điều răn, mà còn phải từ bỏ của cải và theo Ngài. Đây là một thách đố lớn không chỉ cho người thanh niên mà cho mỗi chúng ta. Chúng ta thường dễ dàng giữ những điều răn căn bản, nhưng việc từ bỏ của cải và chính mình để dấn thân theo Chúa lại là một điều khó khăn.

Chỗ khác, thánh Luca cho biết một người thanh niên cũng hỏi câu trên. Sau đó, anh ta đã buồn bã rời đi vì anh có nhiều của cải. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy: của cải có thể trở thành gánh nặng, cản trở ta trên con đường đến với Thiên Chúa. Trong bài giảng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói:

“Vấn đề không phải là của cải vật chất, mà là việc chúng ta đặt của cải đó lên trước Thiên Chúa và con người. Khi chúng ta trở thành nô lệ cho của cải, chúng ta mất đi tự do để yêu mến, mất đi khả năng dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và anh em”[1].

Cái giá của hạnh phúc đích thực

Nhiều người trẻ hôm nay khi nghe về việc phải từ bỏ tất cả để theo Chúa thường than rằng: “Bước theo Chúa Giêsu sao khó quá! Có quá nhiều đòi hỏi!” Quả thật, cái giá của hạnh phúc đích thực luôn mắc mỏ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng chia sẻ với các bạn trẻ rằng:

“Con đường theo Chúa Giêsu là con đường của thập giá, nhưng đó cũng là con đường của niềm vui. Chúng ta không được kêu gọi để sống cuộc đời dễ dàng, nhưng là cuộc đời đầy ý nghĩa”[2].

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ không chỉ của cải, mà còn từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ cái tôi ích kỷ, để mở lòng đón nhận Ngài. Người nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng nhấn mạnh rằng:

“Chúng ta không thể đi theo Chúa Giêsu mà không có thập giá; chúng ta không thể là Kitô hữu mà không chấp nhận bước vào cuộc đời như Chúa Giêsu đã sống, đó là cuộc đời của sự phục vụ, yêu thương, và hy sinh”[3]. 

Chúa không bao giờ để ta thiệt thòi

Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì mà Ngài không ban lại cho chúng ta những ân sủng lớn lao hơn. Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đong bằng đấu ấy cho anh em” (Mt 7, 2). Càng tuân giữ lời dạy của Chúa, chúng ta càng tiến gần đến hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, để đi trên con đường này, chúng ta cần sự kiên nhẫn và thời gian. Đức tin không thể phát triển một sớm một chiều, nó cần được luyện tập và nuôi dưỡng hàng ngày, giống như kiến thức mà chúng ta học được qua nhiều bài tập thực hành.

Chúa Giêsu, qua từng bước sư phạm, dạy chúng ta rằng việc đạt đến sự sống đời đời không phải là chuyện dễ dàng. Ngài dùng lối nói cường điệu để nhấn mạnh rằng: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10, 25). Của cải tự nó không phải là điều xấu, nhưng nếu để của cải chiếm vị trí ưu tiên trong cuộc sống, chúng ta sẽ đi xa khỏi Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã cảnh báo về sự nguy hiểm của của cải vật chất khi chúng ta để nó trở thành mục đích cuối cùng:

“Của cải vật chất có thể làm cho trái tim chúng ta trở nên cứng nhắc, khiến chúng ta không còn nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa và nhu cầu của người khác”[4]

Từ bỏ để nhận được nhiều hơn

Khi chúng ta từ bỏ điều gì đó vì Chúa, Ngài luôn ban lại nhiều hơn. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này với các môn đệ:

“Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà không nhận được gấp trăm ở đời này… và được sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10, 29-30).

Đây là lời hứa của Chúa cho những ai dám từ bỏ vì tình yêu của Ngài. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng khuyến khích chúng ta hãy sống với tâm hồn quảng đại, vì “cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập ý nghĩa khi chúng ta dám sống vì người khác, dám cho đi mà không mong nhận lại”[5].

Chúng ta không mất gì khi đi theo Chúa Giêsu, mà ngược lại, chúng ta được rất nhiều. Điều quan trọng nhất là linh hồn chúng ta sẽ được trở về với Đấng Tạo Hóa. Sau một đời vất vả, đâu là điều chúng ta mong muốn hơn nếu không phải là được hưởng an lạc trong Thiên Chúa?

Của cải trần gian – cái bẫy nguy hiểm

Của cải trần gian luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ và biết cách chế ngự chúng ta. Nếu không cẩn trọng, chúng sẽ dẫn chúng ta đi lạc xa khỏi Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khuyên:

“Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (1Tm 6, 10). Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng cảnh báo về việc để của cải điều khiển cuộc đời chúng ta: “Thế giới ngày nay thường tôn vinh sự thành công vật chất, nhưng hạnh phúc đích thực không nằm trong tiền bạc hay quyền lực. Nó nằm ở sự tự do mà chúng ta có được khi chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa”[6].

Chúng ta không thể mang của cải trần gian vào Thiên Đàng. Thứ duy nhất mà chúng ta mang theo là tình yêu và những việc làm bác ái của mình. Khi chúng ta ý thức được rằng Thiên Đàng là kho báu vĩnh cửu, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm động lực để từ bỏ những của cải tạm bợ.

Lời mời gọi đến hạnh phúc đích thực

Hạnh phúc đích thực chỉ có thể được tìm thấy nơi Thiên Chúa. Chúng ta không cô đơn trên hành trình này. Hãy để Chúa Giêsu hiện diện và dẫn dắt trong mọi công việc của mình. Hãy nhớ rằng: “Thiên Chúa không kêu gọi bạn làm những điều dễ dàng, Ngài kêu gọi bạn làm những điều cao cả”[7]. Cùng với Thiên Chúa, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự sống đời đời.

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.


[1]Phanxicô, Angelus, 14/10/2018

[2]Phanxicô, Ngày Giới trẻ Thế giới, Panama, 2019

[3]Phanxicô, Buổi gặp gỡ với giới trẻ, Brazil, 2013

[4]Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung, 20/06/2018

[5]Phanxicô, Gaudete et Exsultate, 2018

[6]Phanxicô, Evangelii Gaudium, 2013

[7]Phanxicô, Buổi gặp gỡ giới trẻ, 2013

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Hai tuần XXVIII TN: "Dấu lạ Đức Giêsu Kitô..."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng